Trao tặng điện thoại thông minh cho người khiếm thị quận Hoàn Kiếm

2020-07-03 15:28:52 0 Bình luận
6 chiếc điện thoại thông minh với tổng giá trị 16.400.000 đồng đã được trao tặng tới tận tay những người khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn nhưng giàu nghị lực và luôn tích cực đóng góp vào những hoạt động cộng đồng.

Đây là hoạt động ý nghĩa diễn ra sáng ngày 3/7 tại trụ sở hội người mù Hoàn Kiếm số 95 Hàng Buồm Hoàn Kiếm Hà Nội. 


 Niềm vui của những người khiếm thị khi được nhận món quà ý nghĩa 

 Anh Hoàng Văn Lý chủ tịch hội người mù Hoàn Kiếm cho biết: “Trao tặng các thiết bị công nghệ nhằm góp phần cải thiện cuộc sống hòa nhập cho những người khiếm thị là hoạt động trong khuôn khổ dự án “Đồng Hành Cùng Người Khiếm Thị” mà hội người mù Hoàn Kiếm đã triển khai từ tháng 6 năm 2020. Trải qua 1  tháng thực hiện, hiện dự án đang tiến hành sản xuất các đầu sách nói, chuyển định dạng sách in sang dạng văn bản tiếp cận với người khiếm thị, hỗ trợ chương trình gia sư miễn phí cho các em nhỏ là con của hội viên khiếm thị, gây quỹ trao tặng  điện thoại thông minh, radio đọc thẻ nhớ  giúp người khiếm thị thuận lợi hơn khi tiếp cận với kho tàng tri thức của nhân loại cũng như phục vũ cho cuộc sống hòa nhập của họ. 

Chỉ tính riêng kinh phí vận động để mua và trao tặng thiết bị công nghệ, hiên nay, hội đã nhận được sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân là 26.600.000 đồng” . 

Anh Hoàng Văn Lý cũng cho biết thêm: “  Tất cả các máy điện thoại  được trao tặng trong đợt này đã được cài đặt sẵn  công cụ hỗ trợ giọng nói, ứng dụng đọc báo,   ứng dụng Kho Sách, ứng dụng hỗ trợ người khiếm thị đặt xe công nghệ, sử dụng xe buýt…. Đây là những ứng dụng rất hữu ích cho việc hỗ trợ người khiếm thị có được một cuộc sống bình đẳng, hòa nhập với xã hội. 

Là người ủng hộ 05 chiếc điện thoại thông minh  với trị giá 15 triệu đồng và 4 triệu đồng để mua những chiếc radio đọc thẻ nhớ trong đợt trao tặng này, chị Hòa ở Mễ Trì Nam Từ Liêm Hà Nội chia sẻ: “ Thông qua các phương tiện truyền thông cũng như có dịp tận  mắt chứng kiến trong đời thường, chị thấy cuộc sống của những người khiếm thị hiện nay còn rất nhiều khó khăn. Tuy vậy, nếu họ có được những công cụ hỗ trợ cần thiết, nhất là các thiết bị công nghệ thì người khiếm thị có thể chủ động hơn rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày”.

Chị Hòa cũng mong rằng: “những chiếc điện thoại  không chỉ có giá trị về vật chất, không chỉ giúp người khiếm thị thuận lợi hơn trong việc hòa nhập với xã hội, mà đây cũng là  món quà có ý nghĩa ghi nhận về  tinh thần, về sự nỗ lực vươn lên của họ trong cuộc sống cũng như  những việc làm mà họ  đã,  đang đóng góp cho cộng đồng người khiếm thị nói riêng,  xã hội nói chung. 


Những chiếc điện thoại đến tay người khiếm thị đã được cài đặt đầy đủ những ứng dụng hỗ trợ 

6 hội viên khiếm thị được trao tặng điện thoại là 6 hoàn cảnh khác nhau nhưng họ có một điểm chung là không ngừng nỗ lực vượt lên để chiến thắng những khiếm khuyết về mặt cơ thể mà họ gặp phải. Đó là: 

Em Vũ Hải Anh sinh năm 2000. Hải Anh quê Nam Định. Em bị khiếm thị bẩm sinh do di chứng chất độc da cam từ người bố. Suốt 9 năm học tại trường dành cho trẻ em khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu, em luôn là học sinh giỏi. Bên cạnh đó, hải anh còn tham gia học các môn năng khiếu như: âm nhạc, vẽ. Năm 2019, Hải Anh đã đoạt giải đặc biệt trong cuộc thi viết thư quốc tế UPU, giải đại sứ văn hóa đọc của thủ đô Hà Nội do Vụ Thư viện tổ chức. Vừa qua, em được tuyên dương trong buổi lễ khen thưởng học sinh giỏi thủ đô năm học 2019-2020. 

Do đã quá tuổi nhập học trung học phổ thông, năm học tới Hải Anh quyết định ở lại Hà Nội để tiếp tục hành trình tìm kiếm tri thức của mình tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên Nguyễn Văn Tố quận Hoàn Kiếm. Đây cũng là nơi nhiều năm qua nâng đỡ giấc mơ được học tập thpt của nhiều thế hệ học sinh khiếm thị. 

Ước mơ của Hải Anh là được trở thành một biên tập viên phát . Chính vì vậy, chiếc điện thoại mà em được trao tặng không chỉ là phần thưởng cho em vì những cố gắng trong suốt nhiều năm qua mà còn là công cụ vô cùng hữu ích giúp đỡ em trên chặng đường khám phá kho tàng tri thức trong thời gian tới. 

Bạn Trần Tuyết Mai sinh năm 1984, thị lực giảm sút dần khiến mai chỉ theo học được hết lớp 8. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, hiện nay Mai phải ở nhà và làm công việc bán những đồ lưu niệm tại phố hàng mã để tự lo cho bản thân cũng như phụ giúp kinh tế cho gia đình. Mai mong muốn mình sẽ có cơ hội được đọc, được nghe nhiều hơn để có thể khám phá những điều kì diệu từ thế giới bên ngoài. Và chiếc điện thoại thông minh chính là công cụ tốt nhất để giúp em thỏa ước mơ này. 

Chị Nguyễn Thị Trinh sinh năm 1983. Bố mất sớm, hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng Trinh không lùi bước, chị đã tốt nghiệp khoa luật kinh tế của Viện đại học mở Hà Nội. Bên cạnh đó,  chị còn là thành viên trong hợp ca hi vọng nơi quy tụ nhiều nghệ sĩ và các bạn trẻ đam mê nghệ thuật. Là một người khiếm thị nhưng  chị Trinh và những người bạn của mình có thể trình diễn các bài hát quốc tế với rất nhiều thứ tiếng. Trinh cho biết: để làm được điều này, em và các bạn phải khổ luyện rất nhiều. Chiếc điện thoại mà  chị được tặng lần này không những sẽ là công cụ để  chị ghi lại các bài hát với nhiều thứ tiếng trên thế giới mà cũng sẽ là công cụ giúp  chị cập nhật thông tin hàng ngày, là công cụ để em mở rộng sự giao lưu với những người bạn trên khắp mọi miền đất nước. 

Anh Phạm Xuân Hiếu sinh năm 1982. Căn bệnh thoái hóa sắc tố võng mạc khiến  anh Hiếu trở thành một người khiếm thị năm 18 tuổi. Không đầu hàng số phận, anh đã theo học hết chương trình THPT.  Anh Hiếu là một người khiếm thị rất đam mê trong lĩnh vực công nghệ. Anh không những tự mày mò, học hỏi bạn bè để sử dụng rất thành thạo những ứng  dụng hỗ trợ người khiếm thị mà còn tham gia nhiều khóa học để truyền đạt lại những kiến thức giúp nhiều người khiếm thị khác. Hiện nay, anh được hội người mù hoàn kiếm giao phụ trách chương trình hỗ trợ công nghệ cho những người khiếm thị.  Bên cạnh đó, anh còn là 1 vận động viên cờ vua đang thi đấu tại trung tâm thể thao người khuyết tật Hà Nội. Chiếc điện thoại được tặng cho anh hiếu coi như một phần thưởng động viên cho những gì mà anh đóng góp vào công cuộc phổ biến công nghệ cho người khiếm thị trong những năm qua. Đồng thời chiếc điện thoại mới này cũng sẽ giúp anh hiếu có điều kiện để nghiên cứu sâu hơn về lĩnh vực công nghệ hỗ trợ người khiếm thị. 

Chị Trần Thu Lan sinh năm 1979: chị là một phụ nữ khiếm thị đơn thân. Trải qua năm tháng, thị lực của chị mỗi ngày một giảm sút. Việc thị lực suy giảm khiến chị lan gặp khó khăn lớn nhất trong việc hỗ trợ con gái trong việc học tập hàng ngày. Chiếc điện thoại  được tặng sẽ như  một  phần quà động viên chị tiếp tục vượt qua những khó khăn trong cuộc sống và cũng là giúp chị có 1 công cũ hỗ trợ thuận lợi hơn trong việc hỗ trợ học tập cho con gái hàng ngày.

Chị Nguyễn Thị Hè sinh năm 1986, Thị lực ngày một suy giảm nhưng chị lại là người đóng vai trò chính trong việc tạo ra thu nhập cho gia đình. Với chiếc điện thoại được tặng, chị không chỉ có một công cụ hữu ích để nâng cao tri thức cho bản thân mà còn hỗ trợ chị thuận lợi hơn trong việc hỗ trợ 2 cô con gái học tập hàng ngày.


 Anh Lý trao tặng chiếc đĩa DVD của 1 nghệ sĩ  piano  khiếm thị   tới  chị Hòa 

Chia sẻ thêm về dự án “Đồng hành cùng người khiếm thị” anh Hoàng Văn Lý cho biết thêm: Hiện nay dự án đang nhận được sự tham gia của gần 70 tình nguyện viên.  Buổi ra mắt dự án sẽ chính thức diễn ra vào đầu tháng 8 năm 2020. Trong sự kiện đó, dự án sẽ giới thiệu với cộng đồng  ít nhất 10 sản phẩm sách nói và tiếp tục trao tặng các thiết bị công nghệ cho người khiếm thị.  Cũng trong năm 2020 này, dự án đặt mục  tiêu sản xuất được ít nhất 100 đầu sách nói cũng như tổ chức được nhiều hoạt động ý nghĩa nhăm kết nối cộng đồng với người khiếm thị. 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Lễ thượng cờ ‘Thống nhất non sông’ bên bờ Hiền Lương - Bến Hải

Sáng ngày 30/4, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông" lá cờ Tổ quốc được kéo lên tại kỳ đài Di tích Hiền Lương - Bến Hải trong tiếng nhạc "Tiến quân ca" khiến nhiều người xúc động.
2024-04-30 14:05:00

Du khách trên sông Nho Quế tăng cao dịp lễ, CSGT căng sức điều tiết thuyền bè

Đội CSGT - TT Công an huyện Mèo Vạc đã triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
2024-04-30 01:24:14

Đồng Nai: Bị thổi nồng độ cồn, 'ma men' đốt xe chuyên dụng của CSGT

Vì có hành vi vi phạm nồng độ cồn nên một người đàn ông đã bị tổ công tác của lực lượng CSGT giữ lại. Điều đáng nói là sau đó người đàn ông này đã phóng hoả đốt xe chuyên dụng của cảnh sát.
2024-04-29 18:14:10

Đũa gỗ Quảng Thủy, Ba Đồn: Chất lượng truyền thống - Công nghệ hiện đại

Đũa gỗ Quảng Thủy thành công nhờ áp dụng ứng dụng khoa học và công nghệ kết hợp với phương pháp thủ công truyền thống, sản phẩm HTX đa dạng mẫu mã kiểu dáng, chất lượng đáp ứng nhu cầu của các khách hàng, không chỉ bền, đẹp mà giá cả rất hấp dẫn phù hợp với nhiều khách hàng.
2024-04-29 16:20:00

Quảng Ninh: “Bừng sáng cùng Kỳ quan” - Carnaval Hạ Long đầu tiên trên biển

Tối 28/4 tại khu du lịch Bãi Cháy thành phố Hạ Long, Carnaval Hạ Long 2024 lần đầu tiên được tổ chức trên biển đã mang tới cho du khách nhiều cảm xúc về vùng đất, con người Quảng Ninh với nhiều nét văn hóa đặc sắc, khởi động một mùa du lịch mới.
2024-04-29 14:43:11

Công nhân môi trường lặng thầm làm đẹp đường phố dịp Lễ 30/4

Trong khi phần lớn người dân được nghỉ Lễ 30/4 kéo dài 5 ngày, thì trên các tuyến đường, ngõ phố của Hà Nội các công nhân vệ sinh môi trường vẫn đang đội nắng mưa, lặng thầm làm đẹp từng con đường, góc phố Thủ đô.
2024-04-29 11:29:38
Đang tải...